Vợ bất ngờ thông báo sảy thai, tôi nghi ngờ có điều gì bí ẩn ẩn giấu.
Năm hết Tết đến, tôi cảm thấy rối bời và không hiểu vợ mình nữa. Chúng tôi đã kết hôn 4 năm và có một con trai 3 tuổi. Dù thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng chưa bao giờ đến mức ly dị. Tôi đã lên kế hoạch sinh thêm con từ khi bé lớn 2 tuổi, và vợ cũng đồng ý. Tuy nhiên, do công việc xa nhà 4 tháng, tôi không thấy vợ có động tĩnh gì. Cuối tháng 9, tôi xin chuyển về gần nhà để thực hiện kế hoạch đã bị trì hoãn.
Khi vợ tôi mang bầu lần đầu, cô ấy rất vui và cẩn thận. Đầu tháng 11, tôi cũng phấn khởi khi biết tin. Đêm tôi mơ thấy bé gái nô đùa trên đùi mình, tưởng tượng về một cô công chúa nhỏ. Nhưng khi kể cho vợ, cô ấy lại nói dứt khoát sẽ phá thai vì tin vào lời bói rằng đứa bé sẽ không mang lại may mắn. Tôi bực tức và ngỡ ngàng trước suy nghĩ mê tín của vợ, thẳng thừng cảnh cáo cô ấy không được bỏ con.
Vợ thấy tôi giận nên không dám nói gì, lặng lẽ vào bếp. Sau vài ngày, tưởng cô ấy đã bình tĩnh, ai ngờ vợ lại đòi bỏ đứa bé, viện lý do dùng thuốc khi chưa biết mang thai. Tôi đưa cô ấy đi khám, bác sĩ khuyên chờ theo dõi vì thai còn nhỏ. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn quyết đòi phá thai, sợ sinh ra dị tật. Tôi không đồng ý và đưa cô ấy về nhà, dự định dạy dỗ nhưng thấy tâm lý cô ấy không ổn nên kiềm chế. Bác sĩ giải thích rằng giai đoạn đầu thai kỳ, nhiều phụ nữ dễ nhạy cảm và lo lắng, cần chồng chăm sóc nhẹ nhàng. Vì vậy, mỗi khi vợ đòi phá, tôi đều phải nhịn giận để dỗ dành cô ấy.
Cô ấy đưa ra nhiều lý do để từ chối sinh con, từ việc muốn thăng tiến trong công việc đến nỗi ám ảnh vì lần sinh trước. Mẹ tôi hứa sẽ hỗ trợ tài chính và chăm sóc cháu để cô ấy yên tâm. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không muốn sinh, viện lý do không đủ thời gian chăm sóc con trai lớn. Cuối cùng, khi mẹ tôi xin nghỉ hưu sớm để giúp đỡ, cô ấy chỉ biết khóc lóc phản đối. Tôi bực bội quát lên rằng mẹ chồng sẽ chăm sóc và hỗ trợ tài chính cho đứa trẻ.
Vợ tôi khóc lóc và không muốn sinh con, khiến tôi tức giận viết đơn ly hôn. Sau một tuần đi công tác ở Quảng Ninh để tránh mặt, tôi trở về và thấy vợ thản nhiên thông báo đã hư thai do ngã cầu thang. Tôi cảm thấy rối bời, vừa thương cho đứa con chưa ra đời, vừa nghi ngờ về lời vợ. Tôi không tin rằng cô có thể bình thản như vậy nếu thực sự bị sảy thai.
Tôi cảm thấy lo lắng vì không có ai đưa vợ đi khám, và không ai trong nhà biết chuyện này. Tôi nghi ngờ vợ đã lén lút phá thai khi tôi vắng nhà. Trước đây, cô ấy rất vui khi mang thai con trai đầu lòng, nhưng lần này lại hành động kỳ lạ. Tôi chỉ nghĩ ra hai lý do: có thể cái thai không phải của tôi, nên cô ấy muốn phá để giấu diếm.


Source: https://afamily.vn/tam-su/vo-lanh-lung-tuyen-bo-say-thai-toi-nghi-vo-co-nhieu-khuat-tat-20130109060511307.chn